Chồng đau lòng khi vợ làm điều này dù đã nhiều lần hàn gắn sau ly thân.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm và có 2 con nhỏ, 2 tuổi và gần 1 tuổi. Cuộc sống bận rộn khiến chúng tôi gặp nhiều áp lực, nhất là khi công việc của tôi bị ảnh hưởng và lương giảm, trong khi vợ tôi phải nghỉ việc để chăm sóc con. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa chúng tôi, và sau khi vợ tôi thay đổi tính cách sau sinh, tôi đã không kiềm chế được và đã đánh cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ly thân sau 2 tháng căng thẳng. Hai con ở với tôi vì tôi lo lắng cho sự an toàn của chúng khi ở với mẹ bên ngoài.
Vợ chồng tôi ly thân một phần do cả hai. Tôi đã hạ cái tôi và xin lỗi vợ mong cô quay về để cùng chăm sóc hai con. Tuy nhiên, mỗi lần tôi đến thuyết phục, vợ đều từ chối và nói không muốn về nữa, yêu cầu tôi tự nuôi con. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang giận, chứ không thể nào bỏ con. Tôi rất mong vợ trở lại để cùng nuôi dạy các con và làm ăn. Nhưng có lẽ, khi đã ra ngoài, cô ấy thấy tự do nên không muốn trở về. Bố vợ tôi đã nhờ bà ngoại lên giúp đỡ chăm sóc cháu, nhưng vợ tôi vẫn không chịu về. Nhiều đêm, nhìn con ngủ, tôi không khỏi rơi nước mắt vì thương cho các con sớm thiếu vắng tình cảm của cha mẹ.
Tôi đã cố gắng mọi cách để vợ quay về, nhưng cô ấy không chịu. Giờ tôi phát hiện cô ấy có quan hệ với người khác, thấy cô vào nhà nghỉ với một người lạ khiến tôi rất đau lòng. Tôi cảm thấy cơ hội đoàn tụ ngày càng nhỏ và hiện tại rất buồn bã, không biết nên làm gì, liệu có nên cố gắng giữ gìn gia đình vì các con hay không.
Source: https://afamily.vn/nhieu-lan-xuong-nuoc-de-vo-quay-ve-sau-li-than-chong-van-cay-dang-thay-vo-lam-mot-viec-20220620101317366.chn